Những điều vợ giấu kín chưa từng chia sẻ với chồng.
Mai Lan và chồng đã có 5 năm hạnh phúc bên nhau tại Thanh Trì, Hà Nội, với hai con nhỏ đáng yêu. Tuy nhiên, Mai Lan, 30 tuổi, vẫn giấu chồng một bí mật: cô có một quỹ đen phòng thân. Mặc dù cả hai đều làm việc chăm chỉ và đã tích lũy được một số tài sản, mỗi tháng, cô vẫn âm thầm tiết kiệm 2 triệu đồng từ thu nhập gia đình để lập quỹ này mà không cho chồng biết. Cô cảm thấy áy náy vì phải giấu diếm, nhưng cho rằng đây là cách để bảo vệ mình. Chồng cô là người tốt, có trách nhiệm với gia đình và không có tính trăng hoa.
Chị Mai Lan cho rằng người vợ cần có quỹ phòng thân để phòng tránh rủi ro trong cuộc sống hôn nhân. Dù hiện tại chị hạnh phúc bên chồng, chị nhận thức rằng mọi thứ có thể thay đổi. Trong 5 năm qua, chị đã âm thầm lập quỹ này, không phải vì thiếu niềm tin vào chồng, mà để chuẩn bị cho những biến cố không lường trước. Chị giải thích rằng việc giấu chồng để có tiền riêng là một phương án dự phòng cần thiết. Ngoài việc tiết kiệm, chị cũng nỗ lực làm việc để có thu nhập ổn định.
Chị cố gắng đi làm dù gia đình đã khá giả hơn, không để chồng dụ dỗ ở nhà chăm con hay làm chung. Hiện, chị đã tích cóp được hơn một trăm triệu đồng trong quỹ đen sau 5 năm và thường xuyên gửi tiền tiêu vặt vào đó. Chị quyết định không tiết lộ bí mật này với chồng vì muốn đảm bảo an toàn cho tương lai. Cùng lúc, một người phụ nữ 27 tuổi ở Tây Hồ, Hà Nội cũng giữ bí mật về một cuộc tình vụng trộm trong thời gian đi công tác nước ngoài.
Vợ chồng Hải yêu nhau 3 năm và đã kết hôn hơn 2 năm. Cuộc sống của họ luôn tràn ngập tiếng cười, với Hải là người chồng chiều chuộng vợ. Tuy nhiên, gần 1 năm qua, Hải giữ một bí mật mà cô không dám kể với chồng: trong 2 tháng công tác tại Thái Lan, Hải đã say nắng với một đồng nghiệp. Mặc dù đã kiềm chế và quay về với chồng, Hải vẫn cảm thấy buồn khi phải chấm dứt mối quan hệ vụng trộm đó.
Sau một năm dằn vặt vì lần say nắng của mình, Hải quyết định giữ bí mật này để bảo vệ niềm tự hào của chồng về một người vợ hoàn hảo. Dù cảm thấy có lỗi và muốn thú nhận, Hải không đủ can đảm nói ra vì sợ chồng không tin khi chỉ có ôm hôn mà không đi quá giới hạn. Mỗi khi hai vợ chồng tranh luận về chuyện say nắng, Hải lại im lặng, nhận ra rằng chồng mình có quan điểm nghiêm khắc về phụ nữ trong chuyện này. Cuối cùng, Hải chọn giữ bí mật cho riêng mình.
Hải cười nói: "Mình có thể chia sẻ nhiều chuyện với chồng, nhưng chuyện say nắng thì tuyệt đối không. Mình sợ chồng sẽ buồn và mất niềm tự hào về một người vợ trọn vẹn."



Source: https://afamily.vn/nhung-bi-mat-vo-chua-bao-gio-ke-voi-chong-20130608041937587.chn